Người Công Giáo nên trả lời về “Luyện Ngục” như thế nào khi tranh luận cùng Tin Lành?

129

Người Công Giáo nên trả lời về “Luyện Ngục” như thế nào khi tranh luận cùng Tin Lành?

Tin Lành thường tin rằng Luyện Ngục chính là một sản phẩm mà GHCG tạo ra. Nhằm quy hướng cho Cơ đốc nhân đang tự do, vốn không bị ràng buộc bởi Tôn giáo phải cảm thấy sợ hãi “Sự phán xét và các hình phạt cần trải qua trước khi được bước vào Thiên Đàng” để ép buộc họ phải chọn tin theo GHCG.

Lời cáo buộc này vừa là một lập luận hết sức buồn cười, vừa sai lầm và phi logic. Vì TL với chủ trương “Duy Kinh Thánh” cùng “con người chỉ cần tin Chúa là được cứu độ”. Nên bằng chứng họ dùng để tố cáo GHCG là do chữ “Luyện Ngục” không có trong Kinh Thánh, và từ đó quy rằng GHCG dạy dỗ sai lầm. Bản thân mỗi Tín hữu CG chúng ta đều thấy đây là một lời nhận định rất phiến diện và không có cơ sở, vậy chúng ta nên trả lời như thế nào khi đối thoại cùng những người anh em này?

Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ Luyện Ngục (Purgatory) là nơi mà các linh hồn thánh (Holy Souls) đã lìa đời trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa được hoàn hảo đủ để vào ngay Thiên đàng. Các linh hồn này phải “tạm trú” trong nơi gọi là Luyện tội này, để được thanh tẩy một thời gian dài ngắn tùy theo mức hoàn hảo đòi hỏi trước khi được vào Thiên Đàng vui hưởng Thánh Nhan Chúa cùng các Thánh, các Thiên Thần.

Và Tín Hữu Công Giáo cần nắm vững các luận điểm căn bản sau để trả lời cho câu “Luyện ngục không có trong Kinh Thánh” của họ:

– 2 Sm 12:13-18: Vua Đavít phạm tội ngoại tình và giết người. Ông nhận ra mình đã phạm tội, ông ăn năn và được Chúa tha thứ. Tuy nhiên, ông nhận hình phạt về tội lỗi của mình sau khi ông được tha thứ là đứa con phải chết. => Con người có thể bị trừng phạt vì tội lỗi ngay cả khi đã được tha thứ.

– Kh 21:27: “Tất cả những gì ô uế cũng như bất cứ ai làm điều ghê tởm và ăn gian nói dối, đều không được vào thành, mà chỉ có những người có tên ghi trong Sổ trường sinh của Con Chiên mới được vào.” => Điều này đề cập Giêrusalem Mới – Thiên Đàng chỉ có những người không hề có một vết tì ố hoặc tội lỗi nào vương vấn mới được vào. Vậy thì làm sao một người vốn vẫn đang còn tội lỗi trước lúc chết mà vào thẳng Thiên Đàng được liền nếu chưa được thanh tẩy?

– Dt 12:22-23: “(…) Anh em đã tới cùng Thiên Chúa, Đấng xét xử mọi người, đến với linh hồn những người công chính đã được nên hoàn thiện.” => Hãy nhấn mạnh câu “Đã được nên hoàn thiện” là có một quá trình, một thời gian thanh luyện phải diễn ra, để biến đổi một tội nhân thành người công chính hoàn thiện trong mắt Thiên Chúa.

– 1 Cr 3:13-15: “Nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng (…). Tuy nhiên, bản thân người ấy sẽ được cứu, nhưng như thể băng qua lửa.” => Sau khi chết, nơi nào người ta được thử nghiệm các công việc của mình, và có thể mất mát – như qua lửa, nhưng vẫn được cứu độ? Hỏa Ngục chăng? Không, một khi bạn ở trong Hỏa Ngục thì bạn không thể thoát ra. Thiên Đàng chăng? Không, bạn không mất mát như qua lửa trên Thiên Đàng. Vậy thì phải ở một nơi khác và CHCG gọi nơi đó là “Luyện Ngục”.

Từ những luận ý trên có thể kết luận dù Kinh Thánh không trực tiếp dùng chữ “Luyện Ngục”, nhưng xuyên suốt chiều dài lịch sử trong Thánh Kinh và Thánh truyền đã chứng minh rằng nó tồn tại. Và người Công giáo không hề khiếp sợ, nhưng xem đó là một hình thức xám hối để giúp bản thân xứng đáng gặp gỡ Chúa trong vinh quang.

Sau đó, bạn có thể đặt câu hỏi “Liệu ngày mai cái chết đến. Họ có hoàn toàn trong sạch để diện kiến Chúa ngay lập tức không?”. Chắc chắn họ sẽ khó khăn trả lời, vì con người còn sống sẽ còn phạm tội. Mà muốn diện kiến trước Thiên Chúa thì cần phải trong sạch không một tì vết, còn không sẽ bị đứng ngoài cửa. Và Luyện Ngục là trung gian biến đổi giúp họ đủ điều kiện để bước vào Thiên Đàng chiêm ngưỡng Nhan Thánh Chúa muôn đời.

Nếu người theo đạo Tin lành mà bạn đang đối thoại vẫn còn nghi ngờ, điều đó không sao, bạn đã làm những gì có thể! Hãy để họ nghiền ngẫm mọi thứ. Công việc của bạn là bảo vệ Đức tin Công Giáo, và nếu bạn sử dụng các ví dụ ở trên, thì bạn đã làm rất tốt rồi.

Điều quan trọng nhất cần nhớ khi tranh luận với một tín đồ Tin lành, hoặc bất kỳ ai về vấn đề nào đó, là phải có một tinh thần và thái độ yêu thương bạn nhé.

“Sự thật giống như một con sư tử. Bạn không cần phải bảo vệ nó, hãy thả lỏng nó và nó sẽ tự bảo vệ mình.” – Thánh Augustine of Hippo