TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI
Ngày thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2026
Lm. Anmai, CSsR tổng hợp
Kính chào cộng đoàn đang đọc bản tin Giáo hội Công giáo và thế giới ngày thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2026.
Hôm nay, trước khi nghe những tin từ các giáo phận Việt Nam và Giáo hội hoàn vũ, chúng ta xin dừng lại với một câu hỏi rất ngắn trong Tin Mừng theo thánh Luca: “Người này là ai?” Tiểu vương Hêrôđê nghe nói về Đức Giêsu. Những người chung quanh đưa ra nhiều lời giải thích về Người. Hêrôđê bối rối và tìm cách gặp Người. Câu hỏi ấy cũng có thể đến với chúng ta sau nhiều năm đi lễ, đọc kinh, học giáo lý và làm việc trong giáo xứ: tôi đã nghe bao nhiêu điều về Đức Giêsu, nhưng hôm nay tôi có thật lòng muốn gặp Người không? Bài đọc của Thánh lễ hôm nay là Gv 1,2–11 và Tin Mừng Lc 9,7–9.
Lời Chúa hôm nay chúng ta thấy có ba bước đáng giữ trong lòng: học biết Chúa bằng trí óc, gặp Chúa bằng con tim trong cầu nguyện và bước theo Chúa bằng đời sống. Bản tin có thể giúp chúng ta hiểu điều đang xảy ra, nhưng chính người nghe sẽ quyết định tin ấy đi xa đến đâu trong lòng mình. Nghe về một em nhỏ được tặng quà Trung thu, ta có thể nhớ đến em nhỏ đang cần được quan tâm ở gần mình. Nghe về một hội nghị của các mục tử, ta có thể cầu nguyện cho những người đang gánh trách nhiệm. Nghe về một gia đình mất con trong hỏa hoạn, ta có thể dành cho họ một phút thinh lặng. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe các tin hôm nay trong tâm tình ấy.
Trước khi đi vào từng tin, con xin nói rõ phạm vi của bản tin: những tin dưới đây được con chọn từ các trang giáo phận Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Vatican News và một số nguồn Công giáo quốc tế đã kiểm tra được nội dung hoặc thông tin chính. Tin Giáo hội trên thế giới được cập nhật liên tục tại rất nhiều ngôn ngữ và địa phương.
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
• Hội đồng Giám mục Việt Nam dành ngày làm việc thứ hai để cầu nguyện, đối thoại trong Thánh Thần và phân định. Theo bản tin do Ban Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố ngày 23 tháng 9, ngày thứ hai của Hội nghị thường niên kỳ II năm 2026 bắt đầu bằng những giờ phút thinh lặng trước Thánh Thể và Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần. Phần lớn thời gian trong ngày được dành để các đức giám mục suy tư, đối thoại và phân định về thực trạng Giáo hội tại Việt Nam. Các ngài cùng lắng nghe những nhu cầu, ước mong của Dân Chúa và nhìn thẳng vào các thách đố hiện nay. Hội nghị cũng nghe chia sẻ về tiến trình hiệp hành tại các giáo phận, về Học viện Công giáo và công việc của các ủy ban chuyên môn. Giữa ngày, các đức giám mục đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam. Ngày họp khép lại bên Thánh Thể, trong thinh lặng và cầu nguyện. Xin cộng đoàn nhớ đến các đức giám mục trong những ngày hội nghị: cầu cho các ngài có sức khỏe, lòng kiên nhẫn lắng nghe và sự sáng suốt để nhận ra điều phục vụ đời sống đức tin của Dân Chúa.
• Hội nghị hướng về hai dấu mốc lớn của lịch sử truyền giáo tại Việt Nam. Trong chương trình làm việc, các đức giám mục hướng tới việc kỷ niệm 500 năm hạt giống Tin Mừng được gieo trồng trên quê hương Việt Nam và 400 năm cha Đắc Lộ đặt chân đến Đàng Ngoài. Những dịp kỷ niệm giúp chúng ta tưởng nhớ người đã đi trước: các nhà truyền giáo, những gia đình giữ đạo qua nhiều thế hệ, những người dạy con cháu cầu nguyện, những người âm thầm phục vụ cộng đoàn giữa khó khăn. Nhưng lịch sử đức tin còn đặt một câu hỏi cho hiện tại. Nếu thế hệ trước đã trao cho chúng ta kho tàng ấy, chúng ta đang trao lại điều gì cho người trẻ hôm nay? Một chương trình kỷ niệm có thể quy tụ rất đông người; còn việc trao đức tin diễn ra bền bỉ nơi bữa cơm gia đình, lớp giáo lý, cuộc thăm người bệnh và cách người Kitô hữu đối xử với hàng xóm.
• Giáo phận Bùi Chu hoàn tất những bước chuẩn bị cho lễ khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính tòa. Trang thông tin Giáo phận Bùi Chu cho biết Thánh lễ khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chính tòa dự kiến được cử hành lúc 9 giờ thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2026. Tính đến ngày phát bản tin hôm nay, đây là sự kiện sắp diễn ra. Giáo phận đã đăng các bài giới thiệu về công trình, việc tổng duyệt và công tác chuẩn bị cuối cùng. Một nhà thờ chính tòa có ý nghĩa đặc biệt đối với đời sống một giáo phận: đó là nhà thờ của đức giám mục, nơi cộng đoàn quy tụ trong những dịp quan trọng và cũng là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất. Phía sau ngày lễ là công sức của nhiều người qua một chặng đường dài. Xin cầu cho ngày cử hành được bình an, và cho niềm vui về ngôi thánh đường luôn hướng lòng cộng đoàn đến việc gặp Chúa, chăm sóc nhau và mở cửa đón những người đang tìm một chỗ cầu nguyện.
• Giáo xứ Tây Linh, Tổng Giáo phận Huế, khai giảng năm giáo lý mới. Chúa nhật 20 tháng 9, giáo xứ Tây Linh tổ chức lễ khai giảng năm học giáo lý 2026–2027 với chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian”. Theo trang Tổng Giáo phận Huế, hơn 140 em thiếu nhi tham dự Thánh lễ cùng phụ huynh, huynh trưởng, giáo lý viên và cộng đoàn. Trong ngày khai giảng còn có nghi thức sai đi dành cho các giáo lý viên. Đầu một năm học, người lớn thường nghĩ đến lịch lớp, sách vở và chương trình; còn các em có thể đang nghĩ đến bạn bè, thầy cô và việc mình có được lắng nghe hay không. Việc dạy giáo lý vì thế cần sự cộng tác của gia đình và giáo xứ. Xin cầu cho các giáo lý viên có lòng kiên nhẫn, cho phụ huynh có thời gian đồng hành và cho các em luôn tìm thấy niềm vui khi học biết Chúa.
• Giáo xứ Chí Hòa đón hơn một nghìn thiếu nhi đến hội chợ Trung thu. Tối Chúa nhật 20 tháng 9, giáo xứ Chí Hòa thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức hội chợ Trung thu lần thứ hai với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”. Theo bản tin của tổng giáo phận, hơn một nghìn em đã tham dự: khoảng 700 em thuộc Thiếu nhi Thánh Thể Chí Hòa, hơn 300 em đến từ các giáo xứ khác hoặc không cùng niềm tin Công giáo. Hai mươi mốt gian hàng ăn uống và trò chơi được chuẩn bị bởi các linh mục, giáo khu, ban ngành, phụ huynh, ân nhân và người thiện nguyện. Giữa ánh đèn và tiếng trống lân, các em được vui chơi, gặp gỡ và nhận quà; phía sau niềm vui ấy là nhiều bàn tay đã dành thời gian chuẩn bị. Việc đón cả những gia đình sống chung quanh cho thấy một sinh hoạt giáo xứ có thể trở thành cơ hội gặp gỡ giữa những người hàng xóm. Xin cho ký ức đẹp của đêm hội tiếp tục được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm dành cho trẻ em trong suốt năm.
• Caritas giáo hạt Xóm Mới trao khoảng 350 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tối 22 tháng 9, tại khuôn viên nhà thờ Thạch Đà, Caritas giáo hạt Xóm Mới tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em khó khăn trong giáo hạt. Theo Tổng Giáo phận Sài Gòn, khoảng 350 phần quà đã được trao. Có những em nhỏ đến mùa Trung thu vẫn thấy mình đứng ngoài cuộc vui vì gia đình đang chật vật. Một món quà không thể giải quyết hết nỗi lo của cha mẹ, nhưng có thể đem đến cho em niềm vui rất thật và cho gia đình cảm giác mình được nhớ đến. Xin cầu cho các công việc bác ái có đủ người cộng tác để tiếp tục sau những ngày lễ hội; xin cho việc trao tặng luôn được thực hiện bằng sự tôn trọng, để người nhận được đón tiếp như anh chị em của cộng đoàn.
• Giáo xứ Tân Việt đến thăm và chia sẻ tại giáo điểm Tâm Kim. Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ Tân Việt đã đến giáo điểm Tâm Kim, thuộc giáo xứ Cần Giuộc, Long An, trong dịp chuẩn bị kỷ niệm 17 năm thành lập cộng đoàn. Bản tin được Tổng Giáo phận Sài Gòn đăng ngày 23 tháng 9. Một ngày kỷ niệm mời người ta nhớ lại chặng đường đã qua; chuyến thăm này còn mở ra một cuộc gặp gỡ ở bên ngoài giáo xứ mình. Những chuyến đi bác ái có ý nghĩa khi người đi dành thời gian nghe cuộc sống của người mình thăm, còn người được thăm cảm thấy mình có một mối dây hiệp thông. Xin cho việc chia sẻ ấy để lại tình thân có thể tiếp tục lớn lên sau ngày gặp gỡ.
• Nhà Ứng sinh Chủng viện Sài Gòn bắt đầu năm tìm hiểu ơn gọi 2026–2027. Nhà Ứng sinh Chủng viện của Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cử hành Thánh lễ tạ ơn và khai giảng năm tìm hiểu ơn gọi với chủ đề “Cộng đoàn môn đệ hoán cải và hân hoan loan báo Tin Mừng”. Một người trẻ tìm hiểu ơn gọi cần được học hỏi và cầu nguyện, nhưng cũng cần được sống chung với người khác, nhận ra khả năng của mình và thành thật với những giới hạn của mình. Đó là hành trình cần thời gian. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các ứng sinh, gia đình các bạn và những người phụ trách đào tạo. Xin cho những ngày học tập giúp các bạn lớn lên trong lòng yêu mến Đức Kitô và trong khả năng chăm sóc con người cụ thể.
• Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm và chầu Thánh Thể mừng bổn mạng những người phục vụ phụng vụ. Ban Thừa tác viên Lời Chúa và Ca đoàn Mân Côi của giáo xứ Nhân Hòa đã có dịp tĩnh tâm, chầu Thánh Thể mừng bổn mạng. Cộng đoàn thường nghe người đọc sách thánh và tiếng hát ca đoàn trong Thánh lễ, nhưng đằng sau những phút ấy là thời gian chuẩn bị và sự đều đặn của nhiều người. Người công bố Lời Chúa cũng cần lắng nghe Lời cho đời mình. Người giúp cộng đoàn hát cầu nguyện cũng cần có những lúc thinh lặng trước Chúa. Xin cầu cho những người đang phục vụ trong các ban phụng vụ và ca đoàn luôn được cộng đoàn nâng đỡ, có niềm vui khi làm việc chung và có thời gian chăm sóc đời sống thiêng liêng của chính mình.
• Giới trẻ giáo xứ Cẩm Sơn mừng 13 năm thành lập. Ngày 19 tháng 9, giới trẻ giáo xứ Cẩm Sơn thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội mừng lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, quan thầy của nhóm, và kỷ niệm 13 năm thành lập với chủ đề “Tuổi trẻ thắp sáng niềm hy vọng”. Mười ba năm là thời gian đủ dài để có nhiều thế hệ thành viên: người từng được mời tham gia nay có thể đang đón những người đến sau; người từng cần được hướng dẫn nay có thể nhận trách nhiệm. Xin cầu cho nhóm luôn là nơi người trẻ được kết bạn, cầu nguyện, đặt những câu hỏi thật về đời sống và học cách phục vụ. Một người trẻ có bạn đồng hành tốt sẽ đỡ cô đơn hơn khi đối diện những quyết định quan trọng của tuổi trưởng thành.
• Các linh mục trẻ Giáo phận Bắc Ninh tham dự kỳ thường huấn. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 9, các linh mục trẻ đang phục vụ tại giáo phận đã quy tụ về giáo xứ Tam Đảo để tham dự kỳ thường huấn quý III. Những năm đầu thi hành sứ vụ thường có nhiều điều phải học từ thực tế: cách cộng tác, cách quản lý thời gian, cách ở gần người dân và cách giữ đời sống cầu nguyện giữa nhiều công việc. Gặp lại anh em linh mục để học hỏi và chia sẻ là một sự nâng đỡ cần thiết. Xin cầu cho các ngài có những người bạn có thể nói chuyện chân thành, có thời gian nghỉ ngơi đúng mức và được cộng đoàn cộng tác trong tình huynh đệ.
• Giáo phận Bắc Ninh ghi nhận những dấu mốc đức tin của thiếu nhi và sinh viên. Trong dịp Chúa nhật 20 tháng 9, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang hiện diện tại giáo xứ Dâu trong cử hành Bí tích Thêm Sức cho 16 em thiếu nhi. Cũng ngày ấy, tại giáo xứ Bến Đông, Giới Sinh viên Công giáo Giáo phận Bắc Ninh có Thánh lễ ra mắt. Một bên là các em thiếu nhi được gia đình và giáo xứ đồng hành trong hành trình trưởng thành đức tin; bên kia là những sinh viên bước vào giai đoạn tự sắp xếp đời sống của mình. Cả hai nhóm đều cần một cộng đoàn ở bên lâu dài. Xin cầu cho các em đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức tiếp tục lớn lên trong đức tin, và cho các sinh viên tìm được nơi để cầu nguyện, học hỏi, nêu câu hỏi và nâng đỡ nhau.
• Giáo phận Xuân Lộc tưởng nhớ linh mục, nhạc sĩ Ân Đức và học hỏi về trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Tưởng nhớ đan sĩ linh mục M. Eduardo Trần Ngọc Hoan, được nhiều người biết đến qua tên nhạc sĩ Ân Đức. Theo trang giáo phận, ngài qua đời sau 73 năm tuổi đời, 49 năm khấn dòng và 29 năm thi hành sứ vụ linh mục. Xin cầu cho linh hồn ngài được nghỉ yên trong Chúa và cho những người thân, cộng đoàn đang thương nhớ ngài được an ủi. Cũng trên trang giáo phận, chương trình thường huấn linh mục đoàn được giới thiệu với đề tài về trí tuệ nhân tạo, giáo huấn của Giáo hội và việc áp dụng trong mục vụ giáo xứ. Đặt hai tin bên nhau, chúng ta thấy đời sống Giáo hội vừa biết ơn người đã đi trước, vừa phải học cách phục vụ con người trong hoàn cảnh mới.
TIN TÒA THÁNH VÀ GIÁO HỘI THẾ GIỚI
• Đức Giáo hoàng dự kiến lần chuỗi Mân Côi với hàng trăm trẻ em để cầu cho hòa bình. Khoảng 700 đến 1.000 trẻ em từ các trường học và giáo xứ tại Roma sẽ cùng Đức Giáo hoàng Lêô XIV lần chuỗi Mân Côi tại Vườn Vatican vào ngày 1 tháng 10. Đây là sự kiện được thông báo trước ngày phát bản tin hôm nay, mở đầu sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất có sự tham gia của trẻ em tại nhiều nơi. Trẻ em không thể tự mình làm ngừng một cuộc chiến, nhưng lời cầu nguyện của các em nhắc người lớn rằng tương lai của trẻ nhỏ đang chịu ảnh hưởng bởi những quyết định hôm nay. Xin cho các gia đình có thể cầu nguyện với con em mình và dành thời gian giải thích, ở mức các em có thể hiểu, vì sao chúng ta nhớ đến những người đang sống trong sợ hãi.
• Đức Giáo hoàng kêu gọi để trí tuệ nhân tạo phục vụ phẩm giá con người. Trong sứ điệp gửi hội nghị quốc tế AI4Peace, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng sự phát triển trí tuệ nhân tạo cần được định hướng bởi sự khôn ngoan, lòng bác ái và công ích. Hội nghị thảo luận về khả năng sử dụng công nghệ để hỗ trợ xây dựng hòa bình, phòng ngừa xung đột và bảo vệ nhân quyền. Mối quan tâm ấy cũng có mặt trong đời sống thường ngày của chúng ta: một thông tin sai có thể gây hại cho danh dự của ai đó; một hình ảnh thiếu bối cảnh có thể làm cộng đoàn hiểu lầm; một công cụ hữu ích vẫn cần được người sử dụng kiểm tra và chịu trách nhiệm. Xin cho những phương tiện mới giúp chúng ta phục vụ con người cách tốt hơn, nhất là những người dễ bị tổn thương.
• Giáo hội Pháp chuẩn bị đón chuyến tông du của Đức Thánh Cha. Đức Giáo hoàng Lêô XIV dự kiến viếng thăm Pháp từ ngày 25 đến 28 tháng 9, với các chặng dừng tại Paris, Lộ Đức và Metz. Nhiều nhà thờ tại Pháp đang chuẩn bị đánh chuông chào đón ngài. Vào ngày phát bản tin 24 tháng 9, chuyến viếng thăm vẫn còn ở phía trước. Xin cầu cho công việc chuẩn bị được thuận lợi, cho những người tham dự có cuộc gặp gỡ sâu sắc trong đức tin và cho những lời kêu gọi hòa bình trong chuyến đi được lắng nghe bằng thiện chí.
• Các bản tin hướng tới lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Nhiều trang giới thiệu cuộc đời Đức Tổng Giám mục Fulton J. Sheen trong dịp lễ phong chân phước được loan báo cử hành ngày 24 tháng 9. Ngài được nhớ đến như một người đã dành tài năng truyền thông để giới thiệu Đức Kitô cho con người thời mình. Khi nghe câu chuyện của ngài, chúng ta có thể nghĩ đến chính việc truyền thông đức tin hôm nay: người làm truyền thông có thể dùng nhiều phương tiện, nhưng trước hết cần hiểu rõ điều mình nói, yêu mến người đang nghe và giữ lòng trung thành với Tin Mừng. Vì giờ phát của chương trình này chưa được ấn định, bản tin xin nhắc đến lễ được loan báo trong ngày mà không kể diễn tiến nghi thức như việc đã hoàn tất.
• Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Ba Lan chuẩn bị các sáng kiến dành cho thiếu nhi. Cuộc gặp mùa thu của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại Ba Lan. Trong những hoạt động được giới thiệu có chương trình giúp trẻ em tìm hiểu các thánh, các chân phước và một sáng kiến hát thánh ca trong niên khóa 2026–2027 nhằm hỗ trợ trẻ em tại Thánh Địa. Với một em nhỏ, tinh thần truyền giáo có thể bắt đầu từ việc biết rằng ở một nơi xa có những bạn cùng tuổi đang cần được nhớ đến. Xin cầu cho các hoạt động ấy giúp các em lớn lên trong đức tin và học chia sẻ bằng lòng tôn trọng.
• Giáo hội tại Congo thương tiếc ít nhất 27 học sinh thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Một vụ hỏa hoạn ngày 10 tháng 9 tại hai trường học ở khu vực Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo, khiến ít nhất 27 học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương. Bài báo ngày 22 tháng 9 ghi nhận nỗi đau của các gia đình và sự thương tiếc của Giáo hội địa phương. Mỗi em nhỏ từng có một chỗ ngồi trong lớp, người bạn để trò chuyện và gia đình mong em về nhà. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các em đã qua đời, người bị thương, cha mẹ và thầy cô; xin cho các gia đình đang chịu tang được ở bên và nâng đỡ trong những tháng ngày tiếp theo.
• Sri Lanka tiếp tục tìm kiếm công lý sau các vụ tấn công Phục Sinh Phán quyết liên quan đến các vụ tấn công Phục Sinh tại Sri Lanka, với thông tin 15 trong số 24 bị cáo bị kết án. Đối với những gia đình đã mất người thân, tiến trình pháp lý là một chặng quan trọng trong hành trình tìm sự thật và trách nhiệm; nỗi đau của họ còn cần được lắng nghe lâu dài. Xin cầu cho các nạn nhân đã qua đời, những người sống sót và gia đình họ. Xin cho sự thật được tôn trọng và cho những người bị tổn thương nhận được sự chăm sóc cần thiết.
• Chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ đã được công bố. Mỗi chuyến tông du là một dịp các cộng đoàn địa phương chuẩn bị đón tiếp, cầu nguyện và nhìn lại những ưu tư của mình. Trong lúc theo dõi các thông báo chính thức về chương trình, chúng ta hiệp lời cầu cho những cuộc gặp gỡ sắp tới đem lại sự khích lệ cho các gia đình, người trẻ và những người đang gặp khó khăn; cầu cho những lời được nói và những bàn tay được bắt trong chuyến đi trở thành nguồn động viên cho đời sống đức tin.
• Tin buồn cần chúng ta lắng lại. Theo tường thuật vụ hỏa hoạn ngày 10 tháng 9 tại hai trường học ở khu vực Bukavu, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã khiến ít nhất 27 học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương. Bài báo ngày 22 tháng 9 thuật lại sự thương tiếc của Giáo hội địa phương và nỗi đau của các gia đình. Hai mươi bảy em là hai mươi bảy cuộc đời, với cha mẹ, bạn bè, thầy cô và những dự định còn dang dở. Đối với gia đình các em, ngày đưa con đến trường đã trở thành ký ức đau lòng. Xin quý vị cùng dành một phút cầu nguyện cho các em đã qua đời, cho những em đang được chăm sóc sau vụ cháy và cho những người lớn đang cố gắng chăm lo cho các gia đình chịu nạn.
• Trước những mất mát như thế, có khi chúng ta thấy lời nói của mình quá nhỏ. Điều ấy có thể giúp chúng ta biết im lặng đúng lúc. Một lời cầu nguyện cho những người mình chưa từng gặp, một sự quan tâm nghiêm túc đến an toàn của trẻ em ở nơi mình sống, một thái độ trân trọng khi nghe về nỗi đau của người khác: tất cả đều là những cách bắt đầu từ phần trách nhiệm gần mình. Xin Chúa an ủi các gia đình tại Congo. Xin cho những người bị thương được chăm sóc, cho các cộng đoàn có sức nâng đỡ nhau và cho ký ức về các em nhỏ được gìn giữ với lòng yêu thương.
• • Hội nghị về hiệp hành tại Áo nhấn mạnh phép Rửa, việc lắng nghe và các mối tương quan. Một hội nghị về hiệp hành tổ chức tại Wels, Áo, nơi những người tham dự thảo luận về con đường sắp tới của Giáo hội tại châu Âu. Các chủ đề được nêu gồm căn tính chung bắt nguồn từ bí tích Rửa tội, việc lắng nghe nhau, các mối tương quan trong cộng đoàn và cách thực thi trách nhiệm lãnh đạo. Hội nghị còn đề xuất một diễn đàn để Giáo hội châu Âu cùng đọc những dấu chỉ của thời đại. Đối với một người ở giáo xứ, những từ ấy có thể nghe rất lớn; nhưng chúng đi vào việc rất gần. Khi họp một ban ngành, người nói ít có được nghe không? Khi một người trẻ đặt câu hỏi khó, cộng đoàn có đủ kiên nhẫn ngồi lại không? Khi có bất đồng, mọi người có thể cùng tìm điều tốt cho giáo xứ mà vẫn tôn trọng nhau không? Xin cầu cho việc hiệp hành được sống qua những cuộc gặp gỡ chân thành như thế.
• • – Hàng ngàn người tham dự cuộc tuần hành bảo vệ sự sống tại Slovakia. Chúa nhật 20 tháng 9, hàng ngàn người từ nhiều nơi ở Slovakia quy tụ tại thủ đô Bratislava tham dự cuộc Tuần hành Toàn quốc vì Sự sống lần thứ năm. Hoạt động được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Slovakia. Những cuộc quy tụ như thế đặt vào đời sống công cộng một câu hỏi lâu dài về cách xã hội chăm sóc sự sống con người, nhất là những ai dễ bị tổn thương. Cùng với việc lên tiếng, các cộng đoàn còn được mời gọi nhìn đến những nhu cầu cụ thể của phụ nữ mang thai đang thiếu chỗ dựa, của trẻ em cần được chăm sóc và của những gia đình đang kiệt sức. Một lời khẳng định phẩm giá sự sống sẽ dễ được người khác lắng nghe hơn khi đi cùng sự hiện diện, trợ giúp và lòng tôn trọng.
• • Đối thoại đại kết – Người Công giáo và Chính Thống giáo cùng hành hương đến núi Athos. Đức cha Aldo Berardi, Đại diện Tông tòa Bắc Ả Rập, và Đức Tổng Giám mục Chính Thống Ghattas Hazim, phụ trách Kuwait và Baghdad, đã cùng hướng dẫn một chuyến hành hương đến núi Athos từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9. Phái đoàn nhận phép lành của Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew và thăm một số đan viện tại đây. Chuyến hành hương đã diễn ra trước ngày phát bản tin hôm nay, nhưng ý nghĩa của nó còn tiếp tục: những Kitô hữu thuộc các truyền thống khác nhau dành thời gian cầu nguyện, gặp gỡ và tìm hiểu đời sống của nhau. Sự hiệp nhất cần cả những cuộc đối thoại chính thức lẫn những bước chân cùng đi, những lời hỏi thăm và thái độ tôn trọng trong đời thường.
• • – Các giám mục Ghana báo động trước nguy cơ buôn bán ma túy. Các giám mục Ghana lên tiếng sau khi hải quan Pháp thu giữ một lượng lớn cocaine được vận chuyển từ Ghana trong một container hàng hóa. Các ngài kêu gọi nhìn sự việc trong bối cảnh rộng hơn của nạn buôn bán ma túy. Những con số về một vụ thu giữ có thể khiến người nghe nghĩ đến điều tra và kiểm soát biên giới; còn các mục tử cũng nhìn đến những người có thể bị cuốn vào đường dây ấy: người trẻ bị dụ dỗ, gia đình chịu hậu quả của nghiện ngập và cộng đồng mất đi sự an toàn. Xin cầu cho những người có trách nhiệm điều tra được làm việc công minh, cho người trẻ có cơ hội sống lành mạnh và cho những gia đình đang chịu ảnh hưởng của ma túy tìm được sự giúp đỡ cần thiết.
• • – Một nữ tu Ba Lan được các gia đình tại Senegal gọi bằng tên thân thương “mẹ của trẻ em”. Câu chuyện của nữ tu Chrysologa Mnich, một nhà truyền giáo người Ba Lan phục vụ tại thị trấn Vélingara, Senegal. Sau khi chị mở một trung tâm chăm sóc trẻ em suy dinh dưỡng, người dân gọi chị là “Néné Soukabé”, nghĩa là “mẹ của trẻ em” trong ngôn ngữ địa phương. Một cái tên do người dân trao tặng có thể nói lên nhiều điều về mối quan hệ đã hình thành qua thời gian. Trẻ suy dinh dưỡng cần được chăm sóc đều đặn; cha mẹ các em cần có người lắng nghe và cùng tìm giải pháp. Sự phục vụ của một nữ tu ở xa quê hương mình nhắc chúng ta rằng việc truyền giáo cũng có hình dáng của những ngày lặp lại: đến với trẻ nhỏ, chăm lo bữa ăn, ở bên gia đình và tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.
• • – Giáo hội và các mạng lưới nhân đạo chăm sóc trẻ em đang thiếu ăn tại Ethiopia. Hảnh những gia đình có trẻ em thiếu ăn tại Ethiopia và những nỗ lực hỗ trợ của các tổ chức gắn với Giáo hội. Khi nói đến nạn đói, chúng ta dễ nghe những con số quá lớn để hình dung; còn đối với một người mẹ, câu hỏi có thể đơn sơ và day dứt hơn nhiều: ngày mai con mình sẽ ăn gì? Trợ giúp nhân đạo cần đến nguồn lực và sự phối hợp, nhưng cũng cần sự chú ý bền bỉ của người ở xa. Xin cộng đoàn nhớ cầu nguyện cho những gia đình đang thiếu lương thực, cho những người trực tiếp chăm sóc trẻ em và cho các nỗ lực giúp các gia đình có điều kiện sống ổn định hơn.
• • Các nữ tu Đa Minh vun đắp đối thoại văn hóa tại vùng Buryatia, Siberia. Đời sống của một cộng đoàn nữ tu Đa Minh tại Buryatia, vùng đất thuộc Siberia với nhiều truyền thống văn hóa và tôn giáo cùng hiện diện. Bài viết mô tả việc các chị sống giữa người dân địa phương và tham gia vào những cuộc gặp gỡ liên văn hóa. Trong một hoàn cảnh như thế, việc làm chứng cho Đức Kitô đòi hỏi người truyền giáo trước hết phải biết lắng nghe, học cách người dân sống và tôn trọng những người mình gặp. Một cộng đoàn nhỏ không thể thay đổi mọi khó khăn của cả vùng đất; nhưng sự hiện diện trung tín qua từng năm có thể tạo nên lòng tin. Xin cầu cho các nữ tu và những cộng đoàn Kitô hữu nhỏ bé tại những nơi xa xôi luôn có sức bền, tình bạn và niềm vui trong sứ vụ.
• • Giáo hội Myanmar tiếp tục ở bên các gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Đức cha Bernardino Ne Ne tại Myanmar nói đến tình trạng nhiều người phải di dời vì xung đột, đồng thời nhấn mạnh các linh mục tiếp tục ở lại giáo xứ, lắng nghe và chăm sóc các gia đình trong khả năng của mình. Một gia đình phải rời nhà không chỉ mất một nơi trú ngụ; họ còn phải lo cho việc học của con, thuốc men của người già và những người thân bị chia cách. Trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện của cộng đoàn địa phương rất quý. Xin cầu cho những người phải di dời được an toàn, cho người đang phục vụ họ có đủ sức và nguồn lực, và cho các nỗ lực hòa bình có thể mở đường để các gia đình sống ổn định trở lại.
• • Giáo hội tại Pakistan chú ý đến trẻ em Kitô hữu sống giữa nghèo khó và phân biệt đối xử. Trẻ em Kitô hữu tại Pakistan đối diện nhiều trở ngại, trong đó có nghèo khó, nguy cơ lao động trẻ em và khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục. Khi nói trẻ em là tương lai của Hội Thánh, điều ấy cần được nối với việc chăm lo cho tuổi thơ các em hôm nay: một chỗ học an toàn, một gia đình có thể nuôi sống con, và người lớn biết bảo vệ các em. Xin cầu cho các em có cơ hội học tập, cho cha mẹ được nâng đỡ và cho những người làm mục vụ thiếu nhi biết chú ý tới cả nhu cầu tinh thần lẫn điều kiện sống của các em.
• • Giáo phận Hồng Kông bắt đầu hành trình chuẩn bị cho đại hội hiệp hành. Giáo phận Hồng Kông đã chuẩn bị khởi động một hành trình hiệp hành để hướng đến đại hội giáo phận dự kiến vào tháng 2 năm 2027. Những cuộc chuẩn bị như thế cần thời gian để các nhóm và cộng đoàn cùng trao đổi về đời sống hiện tại của mình. Một hội nghị sẽ có ngày khai mạc, nhưng lòng tin để người ta chia sẻ thật với nhau cần được vun đắp trước đó. Xin cầu cho những cuộc gặp gỡ tại Hồng Kông giúp người tham dự biết lắng nghe các kinh nghiệm khác nhau và cùng tìm cách phục vụ Dân Chúa.
• • Một linh mục tại Mexico bị sát hại; Giáo hội địa phương thương tiếc người mục tử. Cha Román de la Cruz Hernández, 48 tuổi, thuộc Giáo phận Huejutla tại Mexico, bị bắn chết; thi thể ngài được tìm thấy tại bang Hidalgo. Đây là một tin đau lòng cần được thuật lại với sự tôn trọng dành cho người đã khuất và gia đình, cộng đoàn của ngài. Một linh mục qua đời vì bạo lực để lại khoảng trống nơi những người đã quen gặp cha trong Thánh lễ, trong tòa giải tội hoặc những buổi đến thăm. Xin cầu cho linh hồn cha, cho những người thương nhớ ngài và cho cơ quan hữu trách tìm được sự thật. Xin cầu cho các cộng đoàn đang sống trong nỗi sợ bạo lực được bảo vệ và nâng đỡ.
• • Các cộng đoàn tại Haiti tiếp tục cố gắng xây dựng những nơi chốn bình an. Đời sống người dân vẫn chịu sức ép của bạo lực và bất ổn, trong khi những người phục vụ tại địa phương tiếp tục quan tâm đến giáo dục, tình liên đới và đời sống cộng đoàn. Ở một nơi cuộc sống hằng ngày bị xáo trộn, lớp học có thể là chỗ trẻ em giữ được nhịp sống; một cộng đoàn biết chăm sóc nhau có thể giúp gia đình đỡ cô độc. Xin cầu cho người dân Haiti, cho những người đang phục vụ trong các trường học và giáo xứ, và cho những nỗ lực đem lại an toàn lâu dài.
• • Ukraina – Các tổ chức bác ái chuẩn bị hỗ trợ người dân trước một mùa đông nữa trong chiến tranh. Lời kể của một nhân viên thuộc mạng lưới hỗ trợ nhân đạo về sự mệt mỏi nhưng bền bỉ của người dân Ukraina. Nhiều gia đình phải sống với báo động không kích, lo ngại mất điện và tiếp tục dựa vào những mạng lưới địa phương để sửa chữa cuộc sống bị chiến tranh làm hư hại. Với người đang ở một nơi yên ổn, một mùa đông có thể gợi đến việc thêm áo ấm; với người sống giữa chiến tranh, đó còn là câu hỏi về điện, sưởi, thuốc men và sự an toàn của người thân. Xin cầu cho thường dân được bảo vệ, cho những người làm công việc cứu trợ có đủ điều kiện hoạt động và cho những nỗ lực hướng tới hòa bình được thực hiện với sự quan tâm thật sự đến mạng sống con người.
Cộng đoàn thân mến, chúng ta trở lại với Hêrôđê trong Tin Mừng Lc 9,7–9. Ông nghe rất nhiều điều về Đức Giêsu và muốn gặp Người. Câu hỏi của ông, “Người này là ai?”, rất đáng để mỗi người giữ lại sau bản tin. Chúng ta vừa nghe nhiều câu chuyện về Hội Thánh. Có chuyện của những người họp bàn và cầu nguyện. Có chuyện của trẻ em vui Trung thu, của người phục vụ chuẩn bị phần quà, của những bạn trẻ bước vào năm học giáo lý hoặc năm tìm hiểu ơn gọi. Cũng có chuyện của cha mẹ đang mất con. Đọc hết những tin ấy, ta biết thêm về thế giới. Nhưng nếu muốn gặp Chúa giữa thế giới ấy, ta cần một bước nữa: đem điều mình vừa nghe vào lời cầu nguyện và vào cách mình sống với người bên cạnh.
Lời Chúa hôm nay gợi cho chúng ta nhớ rằng biết Chúa bằng trí óc là điều tốt và cần thiết. Ta cần học Kinh Thánh, học giáo lý, đọc nguồn tin đáng tin cậy. Nhưng một người có thể biết rất nhiều mà vẫn giữ trái tim khép kín. Vì thế ta cần cầu nguyện: dành một khoảng thời gian nói thật với Chúa về những điều đang làm mình vui, buồn, lo sợ hoặc hổ thẹn. Rồi ta cần bước theo Người trong một việc cụ thể. Hôm nay, việc ấy có thể là tha thứ một lời làm mình tổn thương, hỏi thăm người đã vắng mặt ở giáo xứ nhiều tuần, dành thời gian nghe con trẻ kể chuyện, hoặc đem một bữa ăn đến cho người đang bệnh. Khi ta làm điều ấy vì yêu mến Chúa và con người, câu hỏi “Chúa là ai?” bắt đầu chạm đến đời mình.
Sách Giảng viên nhắc đến sự mau qua. Những bản tin sẽ được thay bằng bản tin khác, ngày hội sẽ kết thúc, năm học rồi cũng qua. Chính vì ngày hôm nay không trở lại, một lời tử tế được nói đúng lúc trở nên quý. Một cuộc gặp gỡ được dành đủ thời gian trở nên quý. Một lời cầu nguyện cho người mình chưa từng biết tên cũng trở nên quý. Xin cộng đoàn đừng vội rời khỏi những câu chuyện đã nghe như vừa rời khỏi một trang màn hình. Xin giữ lại một khuôn mặt trong lòng và cầu nguyện cho người ấy hôm nay.
Chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, giữa rất nhiều tiếng nói và tin tức, xin giúp chúng con nhận ra Chúa đang mời gọi mình điều gì. Xin soi sáng cho các đức giám mục Việt Nam trong những ngày hội nghị; nâng đỡ những người dạy giáo lý, đào tạo ơn gọi và chăm sóc người nghèo. Xin gìn giữ các em thiếu nhi, an ủi những gia đình tại Congo đang chịu tang, và ở bên mọi người đang đi tìm sự thật, công lý, bình an. Xin cho chúng con biết học về Chúa với lòng khiêm nhường, gặp Chúa trong cầu nguyện và bước theo Chúa bằng một việc yêu thương cụ thể trong ngày hôm nay. Amen.
Bản tin Giáo hội Công giáo và thế giới ngày thứ Năm, 24 tháng 9 năm 2026 xin được khép lại. Con xin cảm ơn cộng đoàn đã đọc.
Kính chúc cộng đoàn một ngày bình an và một trái tim rộng mở để gặp Chúa nơi những người mình sẽ gặp hôm nay.
Lm. Anmai, CSsR.
